Em bé sống sót sau 8 ngày bị cha mẹ chôn sống

Google News

Sau 8 ngày bị cha mẹ chôn sống, em bé chưa đầy một tháng tuổi được đưa ra khỏi mồ vẫn sống sót kì diệu.

Ngày 4/5 vừa qua, một em bé ở huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vẫn sống sót kì diệu sau khi bị cha mẹ chôn sống suốt 8 ngày 8 đêm. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.
Em be song sot sau 8 ngay bi cha me chon song
 Em bé bị cha mẹ chôn sống được đưa vào viện với tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch.
Khi đó, một người phụ nữ đang hái thuốc trên núi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới mồ. Sự việc khiến cô vô cùng hoảng sợ, cô vội vàng chạy xuống một ngôi chùa dưới chân núi và cầu cứu sự trợ giúp của các nhà sư. Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhà sư nhanh chóng lên núi kiểm tra và báo cho cảnh sát.
Em be song sot sau 8 ngay bi cha me chon song-Hinh-2
Nơi xảy ra sự việc em bé chưa đầy một tháng tuổi bị cha mẹ chôn sống. 
Cô Lưu, một người dân địa phương chia sẻ, em bé bị cha mẹ chôn sống đa sống sót kì diệu và được đưa vào bệnh viện với tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, trên người vẫn còn dính đầy đất cát. Tới ngày hôm nay, sức khỏe của em đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, em vẫn đang được chăm sóc trong phòng đặc biệt.
Theo tìm hiểu, em bé mới chưa đầy một tháng tuổi, sinh vào ngày 20/4 vừa qua. Cha mẹ em là người thị trấn Bình Mã, huyện Điền Đông. Do em mắc phải căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh nên gia đình đã vứt em ở nơi hoang dã hai ngày trời và sau đó đem đi chôn sống.
Cơ quan cảnh sát cho biết, theo như lời khai của người mẹ, do em bé sinh ra đã bị căn bệnh hở hàm ếch nên gia đình rất thất vọng. Cha của em bé cùng với bà nội và bà ngoại đã khuyên đem em bé vứt đi. Sau một hồi thảo luận, bốn người đã thuê một người đàn ông "xử lý sự việc".
Ngay sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng làm dấy lên sự phẫn nộ cực độ trong dư luận, rất nhiều người bày tỏ sự bất bình, chỉ trích gay gắt bố mẹ em. Bên cạnh đó, rất nhiều nhà hảo tâm đã xin nhận em bé làm con nuôi, xin được chi trả các khoản phí phẫu thuật môi cho em.
Theo Đỗ Minh / Trí Thức Trẻ