Hạ này có thật buồn không?

Google News

Tiếng ve râm ran và hoa phượng, bằng lăng nở dọc phố phường báo hiệu mùa hè đã về. Nhưng qua thơ Trần Minh, mùa hè năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đang mang đến những trải nghiệm thật khác, thật đáng nhớ.   

Trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc, phượng đã đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve râm ran khắp nơi. Mùa hè, như mọi năm, đây sẽ là khoảnh khắc của mùa thi, mùa chia tay thầy cô, mùa du lịch… Cái cảm giác náo nức của mùa hè bỏng cháy lại ùa về.
Ha nay co that buon khong?
Chúng ta đang có một mùa hạ rất khác bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 
Nhưng năm nay, dường như mọi thứ không còn theo cái vòng quay ấy. Trên sân trường, ve vẫn kêu, phượng vẫn đỏ lửa, chỉ vắng bóng tiếng cười của học trò. Trên những miền quê gió vẫn lồng lộng thổi, chỉ vắng những cánh diều tuổi thơ. Trên những bãi biển, sóng vẫn rì rào vỗ, chỉ vắng những bóng người…
Chúng ta đang có một mùa hè rất khác khi cả nước đang chung tay chống dịch COVID. Hàng ngày, biết bao nhiêu hình ảnh, thông tin về dịch COVID dồn dập xuất hiện. Đó là số người nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Đó là hình ảnh nhiều em nhỏ ở các ổ dịch đang phải trải qua một kỳ nghỉ hè đặc biệt trong khu cách ly tập trung. Đó còn hình ảnh các các y bác sỹ trong bộ đồ bảo hộ nóng nực giữa mùa hè nóng như thiêu đốt quên ăn quên ngủ để chạy đua với thời gian chống dịch từng giờ, từng phút…
Và như thế cái tâm trạng buồn thương, nhớ mong những ngày hè cũ trong quá khứ sẽ qua đi, nhường chỗ cho ý chí quyết tâm chống dịch. Hãy nắm tay nhau, vững bước và đoàn kết để đi qua một mùa hè bỏng cháy và chiến thắng dịch bệnh.
Hòa chung không khí cả nước chung tay chống "giặc" COVID-19, nhà thơ Trần Minh đã sáng tác chùm thơ về mùa hè. Đó là tâm trạng nhớ thương những mùa hè đã cũ, nhưng trên hết là thái độ sống hết mình, quyết tâm chống dịch của nhà thơ và cũng là của triệu con tim Việt Nam đồng lòng chung sức chống dịch.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mùa hạ của nhà thơ Trần Minh.
Ha nay co that buon khong?-Hinh-2
Ảnh minh họa 
HẠ BUỒN
Hạ về lững thững chẳng vội vàng
Hoa phượng vĩ không muốn nở toang
Lặng lẽ hé nở trong ánh nắng
Đùa vui với mây gió lang mang
Hạ về đã được nửa mùa rồi
Sao tiếng ve kêu rất nhạt ôi
Đâu rồi Hạ vội vàng sôi động
Bốn mùa đổi thay khác lắm thôi
Hè nay du lịch mất mùa rồi
Không còn du khách mãi dong chơi
Bãi biển vắng tanh và heo hút
Khách sạn, nhà hàng chẳng động sôi
Đại dịch COVID ở khắp nơi
Sản xuất, kinh doanh tắc nghẽn rồi
Dịch vụ, du lịch, vui, giải trí
Tạm ngừng tất cả hết lên ngôi.
Học sinh nghỉ hè sớm lắm thôi
Ngay đầu tháng năm đã nghỉ rồi
Ngồi ở trong nhà online học
Mất cả hồn nhiên thuở thiếu thời.
(6h47’ ngày 27/5/2021)
Ha nay co that buon khong?-Hinh-3
Ảnh minh họa 
HẠ NÀY CÓ THẬT BUỒN KHÔNG?
Hạ về không muộn màn càng
Nắng vàng vẫn chiếu tràn
Thời tiết đầy oi ả
Chẳng thấy vui chi cả
Hoa phượng không cười xinh
Bằng lăng lặng khép mình
Ve sầu kêu không ngọt
Chim muôn không thánh thót
Ong bướm không rộn ràng
Đường làng không tiếng vang
Trẻ em không lang thang
Sân trường cây toả bóng
Phượng vĩ đứng ngóng trông
Thầy trò không đến trường
Đóng chặt các cửa phòng
Không còn sự chia tay
Của con trẻ vui vầy
Với kỷ niệm đầy vơi
Áo trắng của một thời
Không còn ánh mắt nhìn
Chia tay bao niềm tin
Không còn sự trìu mến
Tạm biệt đầy lưu luyến
Chỉ là những dòng tin
Chia nhau nhanh ẩn hiện
Trên điện thoại máy tính
Của các bạn học sinh
Sang năm mới chúng ta
Được học cùng lớp nha
Cùng học tập say mê
Cùng vui đùa vui vẻ
Của tuổi trẻ học đường
Đầy thơ mộng thân thương
(11h29’ ngày 27/5/2021)
Ha nay co that buon khong?-Hinh-4
 Ảnh minh họa
PHẢI SỐNG THANH CAO
Tháng năm rồi hoa phượng nở không tươi
Ve sầu hát bản tình ca già cỗi
Bằng lăng nở hoa tím không sắc thắm
Mặt Hồ Tây không gợn sóng lắng trầm
 
Tháng năm này khi đương tuổi đôi mươi
Anh cùng em đêm đêm ta lại tới
Ghế đá bên Hồ Tây ngồi hóng mát
Tâm sự vui buồn mỗi ngày mệt vất
Trao cho nhau những nụ hôn ngất ngây
 
Giờ ao ước chúng mình như ngày ấy
Để một ngày hết dịch ta lại tới
Dạo mát Hồ Tây ngắm sao trên trời
Trao cho nhau nụ hôn tuổi xế chiều
 
Em biết không cuộc sống thật đáng yêu
Ta phải sống thanh cao đầy tự hào
Không ân hận, không bao giờ hối tiếc
Khi được làm người sống kiếp trần ai.
(17h54’ ngày 27/5/2021)
Thu Hà