Truyện cười: Trời ban cục nợ

Google News

Một cặp vợ chồng mới cưới mà suốt ngày cãi vã nhau, cô vợ trẻ thút thít kể lể:

- Anh ích kỉ, độc tài, keo kiệt và còn là tổ sư nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho anh…

- Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!

- Thật không?

- Tất nhiên! Trời ban cục nợ!

Không lo cưa gái

Hai cô bạn ngồi bán tán với nhau về chuyện tình yêu của Lan với anh chàng mới:

- Tình yêu của cậu với anh chàng mới quen sao rồi?

- Cho vào dĩ vãng rồi

Cô bạn rất đỗi ngạc nhiên liền hỏi Lan:

- Sao vậy? Anh ta giàu và đẹp trai lắm mà, hôm chủ nhật còn thấy hai người tình tứ với nhau mà?

- Uhm, thì chuyện vậy nè, tối đó, khi đang đi dạo ở công viên lãng mạn lắm!

Người bạn nghe vậy liền hấp tấp hỏi Lan:

- Rồi sao nữa? Sao mà chia tay?

- Từ từ nói cho nghe, đang lúc đó thì trời đổ mưa, hai đứa đang ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ…

- Anh ta sàm sỡ cậu hả?

- Anh ta sàm sỡ còn đỡ đằng này tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào.

Chú rể nhạy cảm

Trong ngày đám cưới của mình, chú rể ngắm nghía phòng cưới cùng bạn và nói:

- Chữ Hỷ sao rắc rối thế nhỉ, trông giống như trận đồ bát quái ấy.

Người bạn ngạc nhiên hỏi chú rể:

- Chữ Hỷ rắc rối thế nào?

- Thì… có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt không thôi!

Người bạn chú rể cười với ý tế nhị và nói:

- Cậu nhạy cảm đấy thôi! Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét đó là tuyệt đúng.

Tặng số điện thoại

Một chàng trai tâm sự với người yêu về việc chọn quà sinh nhật cho một người bạn thân của mình:

- Sắp tới là sinh nhật cậu bạn thân nhất mà anh chẳng biết tặng quà gì nữa?

- Sao thế anh?

- Bởi vì bạn anh quá đầy đủ rồi: giám đốc một công ty lớn, đẹp trai, có du thuyền, có xe thể thao xịn cùng nhiều thứ đắt tiền
khác…

Cô gái hỏi anh người yêu:

- Bạn anh giàu đến thế à?

- Uhm! Bạn anh giàu lắm nên không biết tặng gì cho nó đây.

Nghe đến đây, cô người yêu thỏ thẻ với chàng trai:

- Hay là anh tặng… số điện thoại của em cho anh ấy đi.

Cất được gánh nặng

Hai vợ chồng tâm sự với nhau về việc cô con gái sắp đi lấy chồng. Thấy vợ buồn, anh chồng trấn an vợ:

- Sao mà bà buồn quá vậy? Nhà đang có chuyện vui mà.

- Tôi đang nghĩ đến việc lấy chồng của con gái chúng ta.

- Con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy? Phải vui lên chứ!.

Người vợ thở dài một hơi rồi quay sang nói với chồng:

- Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không?

TRUYỆN CƯỜI KHÁC:

Sưu tầm