Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ chồng sát hại vợ, đâm trọng thương em gái vợ

Google News

Trước thời điểm dùng dao đâm tử vong vợ và khiến em gái vợ trọng thương, Quân chưa có tiền án, tiền sự.

Diễn biến mới vụ chồng sát hại vợ, đâm trọng thương em gái vợ

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ, ngày 19/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Quân (SN 1989, trú xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về tội Giết người.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Theo vị lãnh đạo này, trước thời điểm dùng dao đâm tử vong vợ và khiến em gái vợ trọng thương, Quân chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương, công việc chủ yếu là lao động tự do.

Chân dung nghi phạm Lường Văn Quân. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/5, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là chị M. (SN 1994) đã tử vong; chị N. (SN 1998, em gái chị M) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân. Sau khi dùng dao đâm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ trốn bằng xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao sát hại vợ. Chị N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương. 

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy đi đến 1 cửa hàng xe máy tại thị trấn huyện Mường Tè bán được số tiền 8 triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu vào đống lốp xe ô tô cũ phía sau một nhà nghỉ ở khu 8, thị trấn Mường Tè để chờ cơ hội tẩu thoát.

Đến khoảng 12h15 ngày 16/5, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Quân.

Nhặt được 58 triệu đồng, anh Nguyễn Quốc Tuấn tìm "khổ chủ" để trả lại

8 giờ 30 phút sáng nay (19-5), trên đường đi từ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) về nhà, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1984, ngụ thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) bất ngờ nhặt được một bọc tiền lớn.

Kiểm tra thấy 58 triệu đồng, anh Tuấn đã đem số tiền trên đến Công an xã Xuân Lộc giao nộp đồng thời nhờ phát đi thông tin để tìm kiếm người đánh mất trả lại.

Công an xã Xuân Lộc cùng anh Tuấn trao trả lại 58 triệu đồng cho bà Hồng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh và biết được chủ nhân của số tiền là bà Chu Thị Hồng (SN 1965, ngụ thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc).

Ngay trong sáng cùng ngày, Công an xã Xuân Lộc cùng anh Tuấn đã bàn giao số tiền trên cho bà Hồng.

Một lãnh đạo xã Xuân Lộc cho hay, hành động của anh Tuấn rất đáng trân trọng, có ý nghĩa và cần được lan tỏa trong xã hội.

Công an triệu tập người để lại dép và "thư tuyệt mệnh" gửi vợ yêu trên cầu

Sáng 20-3, lãnh đạo Công an thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết đang triệu tập ông T.B.S (SN 1980; trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) đến làm việc.

Ông S. để "thư tuyệt mệnh" cùng đôi dép trên cầu khiến nhiều người tưởng ông này làm chuyện dại dột.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện đôi dép, giấy chứng minh nhân dân của ông S. và vợ cùng lá thư "tuyệt mệnh" trên cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa).

Trong thư, người đàn ông nhắn với vợ rằng "khi anh không còn nữa, em cố gắng làm lụng nuôi con", "đừng la con to tiếng nữa nhé, anh cũng không còn nghe em cằn nhằn nữa". Người đàn ông nói vợ đừng buồn, xin vĩnh biệt và "hẹn kiếp sau gặp lại". Trong thư, người đàn ông còn ghi lại số điện thoại kèm tên của vợ, đồng thời gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng "đã nhắn đến vợ con tôi".

Người dân một phen hoảng hốt vì ông S.

Nghi ngờ ông S. nhảy cầu, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn gia đình, vợ bỏ về nhà ngoại nên ông S. viết "thư tuyệt mệnh" để hù dọa vợ mình.

Vụ trực thăng rơi: Gia đình phi công nhận gần 4,5 tỷ đồng bồi thường

Ngày 19/5, Bảo hiểm PVI cho biết đã thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường Bảo hiểm tai nạn phi công 200.000 USD cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn.

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI vẫn trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ quy định.

Bảo hiểm PVI đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam số tiền 1.569.400 USD.

Mảnh vỡ trực thăng rơi được tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Chiều 5/4, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp tai nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long. Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng.

Đến nay, ngoài phi công, gia đình 3 nạn nhân là hành khách trên chuyến bay tử nạn đã nhận số tiền bảo hiểm bồi thường theo chương trình bảo hiểm (như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ). Duy nhất một hành khách tử nạn chưa nhận được bất cứ bồi thường nào.

2 trẻ nhỏ đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc

Ngày 19/5, thông tin từ UBND xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Theo đó vào chiều 18/5, cháu Đ.V.D. (sinh năm 2007) và cháu Đ.V.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại xóm Thi Đua, xã Xuân Phương rủ nhau đi bắt ốc tại sông Cầu.

Đến khoảng 16h, 2 em bất ngờ bị đuối nước và mất tích.

Đoạn sông nơi 2 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm. Anh: Ngọc Anh

Chiều tối cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, UBND xã Xuân Phương đã huy động lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với xóm để tìm kiếm.

Đến 23h15 ngày 18/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.V.T. và đến 0h14 ngày 19/5 thì tìm được thi thể của cháu Đ.V.D.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 2 cháu.

K.T